Trộm vì... thích được ban ơn?

Thứ ba, 06/09/2016 11:25

(Cadn.com.vn) - Ở khối 9, P. Mai Hùng (TX Hoàng Mai, Nghệ An), nói đến Trần Thị Hồng hầu như ai cũng biết bởi cái tính thường trộm cắp  tiền, vàng. Cuối năm 2015, trong vai người đi giặt quần áo thuê, Hồng trộm của một hộ dân 4 triệu đồng. Tháng 4-2016, Hồng bị TAND TX Hoàng Mai tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trong khi chồng đang “mất mặt” với hàng xóm bởi mang tiếng xấu vì vợ thì Hồng lại tiếp tục trộm tiền, vàng của người dân, tổng trị giá khoảng hơn 80 triệu đồng. Điều lấy làm khó hiểu đến kỳ cục là khi hỏi “vì sao lại trộm cắp?”, Hồng trả lời: “Thích được ban ơn là cô dâu có lòng thơm thảo”?!

Trước đây, trong thời gian lao động ở nước ngoài, Hồng bén duyên với người thanh niên P. Mai Hùng, TX Hoàng Mai, sau đó về làm dâu tại đây. Bà con khối 9, P. Mai Hùng ai cũng khen Hồng là “cô dâu đẹp nết, nói năng nhỏ nhẹ, có tình làng nghĩa xóm”. Hai gia đình nội ngoại cũng lấy làm mừng khi vợ chồng Hồng sinh được 2 đứa con bụ bẫm. Chồng tối ngày đi làm thợ sơn, Hồng ở nhà lo việc nội trợ, nuôi 2 con nhỏ. Niềm hạnh phúc của Hồng nhiều người nằm mơ cũng không thấy.

Cuộc sống gia đình đang yên ấm hạnh phúc bỗng một ngày trung tuần tháng 12-2015, người thân “té ngửa” khi biết Hồng trộm cắp tài sản của người dân. Hôm đó, Hồng đóng vai “cửu vạn”, vào một nhà dân không quen biết nhận giặt thuê áo quần. Lợi dụng sơ hở, Hồng mở tủ lấy trộm của gia chủ 4,2 triệu đồng rồi bỏ trốn. Hành vi của Hồng đã bị CATX Hoàng Mai điều tra, làm rõ, thu giữ tài sản trả lại người bị hại. Tháng 4-2016, TAND TX Hoàng Mai xét xử, nhận thấy Hồng có nhân thân tốt, lần đầu tiên phạm tội nên tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Những tưởng sau vụ này Hồng lấy đó làm bài học, tạ tội với chồng con, gia đình, chí thú làm ăn chân chính, nhưng lại “chứng nào tật ấy”. Ngày 10-8, Hồng đi xe máy, nhập vai là dân đi làm cỏ thuê. Sang tận P. Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Hồng dạo khắp làng trên xóm dưới để tìm nhà nào sơ hở, mất cảnh giác thì trộm cắp. Khi đi qua nhà bà Hoàng Thị Ngoan (1951, trú khối Ái Quốc, P. Quỳnh Phương), thấy không có người, Hồng lẻn vào mở tủ lấy trộm 1 kiềng vàng, 2 chỉ vàng 18K, 1 ĐTDĐ và 55 triệu đồng.

Hồng và tang vật vụ trộm tại nhà bà Ngoan.

Nhận được tin báo của bị hại, Đội CSĐT Tổng hợp CATX Hoàng Mai đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và triển khai kế hoạch điều tra, truy bắt đối tượng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, các TS nhận định nhiều khả năng đối tượng gây ra vụ trộm là người có quen biết với gia đình. CATX Hoàng Mai phối hợp với CAP Quỳnh Phương tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn. Quá trình mở rộng điều tra, CQĐT thấy nổi lên Trần Thị Hồng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Hồng có quen biết gia đình bị hại, tuy không thân thiết nhưng lúc nhàn rỗi hoặc đi qua nhà, Hồng cũng ghé vào thăm hỏi, tâm sự bởi bà Ngoan ở nhà một mình, các con ở xa. Đặc biệt, từ hôm bà Ngoan bị mất tài sản, Hồng ít ra khỏi nhà, có biểu hiện không bình thường, nhất là khi biết CQĐT đang tập trung điều tra làm rõ vụ trộm. Từ đây, mọi di biến động của Hồng đều nằm trong tầm kiểm soát, theo dõi chặt chẽ của các TS.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ thấy đủ cơ sở để khẳng định Hồng là thủ phạm thực hiện vụ trộm, CQĐT CATX Hoàng Mai đã triệu tập đối tượng lên làm rõ. Qua đấu tranh, Hồng thừa nhận là thủ phạm. Ngay sau đó, CQĐT đã ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của Hồng. Hồng khai, riêng kiềng vàng lấy trộm của bà Ngoan đã đem ra tiệm vàng đổi lấy nhẫn vàng cho người khác. Từ lời khai của Hồng, Cơ quan CSĐT CATX Hoàng Mai đã thu giữ một số tài sản và trả lại cho bị hại. Do Hồng đang nuôi con nhỏ dưới 9 tháng tuổi nên CATX Hoàng Mai áp dụng biện pháp cho bị can tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 4-9, Hồng tiếp tục được triệu đến Đội CSĐT CATX Hoàng Mai để làm rõ thêm  một số tình tiết nghi là liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản khác trước đó.  Khi được hỏi, lý do nào dẫn đến hành vi trộm cắp tài sản, Hồng không trả lời ngay mà lí nhí nói “không phải vì thiếu ăn mà muốn lấy trộm tài sản đem về cho người khác để được ban ơn cô dâu có lòng thơm thảo”?!

Hữu Trọng